Tiêu đề mới: "Bị cả nhà chỉ trích vì làm mối không thành cho em chồng"
Tôi mới kết hôn gần 2 năm và đang sống chung với nhà chồng. Trước khi cưới, tôi tưởng sẽ ra ở riêng vì nhà chồng có đất kế bên, nhưng sau khi đăng ký kết hôn, tôi mới biết bố mẹ chồng đã bán đất để giúp em chồng xin việc. Do đó, tôi phải sống cùng bố mẹ chồng và em chồng một cách không mong muốn. Tôi rất bực bội với chồng vì em chồng đòi ở tầng 2, trong khi vợ chồng tôi lẽ ra phải ở đó. Chồng tôi bênh em quá mức, nên cuối cùng chúng tôi phải sống ở tầng 1, gần sát phòng bố mẹ chồng. Điều này khiến chúng tôi không có không gian riêng tư, và tôi càng khó chịu với tính cách ương bướng của em chồng, vì hàng ngày tôi về nhà vẫn thấy mọi thứ chưa được dọn dẹp.
Em chồng tôi chưa bao giờ giúp tôi nấu cơm, mà khi nhờ thì lại đi mách mẹ, khiến tôi bị mẹ chồng la mắng. Tôi phải sống chung với bố mẹ và em chồng một cách khó chịu. Em chồng ở rất bẩn, mỗi lần dọn phòng cho cô ấy tôi mất cả buổi. Có hôm cô ấy thay băng vệ sinh xong quên vứt, mẹ chồng thấy liền chửi ầm lên. Cô ấy đổ thừa cho tôi và bảo tôi phải vứt đi. Gần đây, công ty tôi có một cậu thanh niên mới, rất tốt bụng và điển trai. Mẹ chồng tôi thường nhắc tôi giới thiệu cậu ấy cho em chồng, vì cô ấy đã 26 tuổi mà vẫn chưa có người yêu.
Tôi thấy cậu này khá ổn, nên đã giới thiệu cho em chồng. Hai người nhanh chóng kết bạn và tán tỉnh nhau. Kể từ khi có người yêu, em chồng tôi trở nên kiêng nể tôi hơn, và tôi được khen ngợi vì đã mai mối thành công. Tuy nhiên, cách đây một tuần, em chồng tức giận tố cáo tôi lừa đảo, vì cậu ta đã có người yêu sắp cưới. Em chồng phát hiện sự thật khi cô gái kia đến công ty làm ầm ĩ. Bố mẹ chồng tôi cũng trách tôi không tìm hiểu kỹ. Tôi cảm thấy khổ sở vì không cố tình làm em chồng bị lừa, nhưng cũng nhận ra rằng mình đã vội vàng trong việc mai mối.
Em chồng tôi đang rất đau khổ vì tình đầu bị phản bội, khiến mọi người trong nhà đều khó chịu với tôi, kể cả chồng tôi. Tôi thật sự khó xử và không biết làm thế nào để mọi người hết giận.
Còn về Workshop Ngày thứ 8 của mẹ, đây là hoạt động miễn phí trong chiến dịch We Are Family, dành cho 100 phụ nữ tại Hà Nội (2907) và Hồ Chí Minh (0508). Chương trình mang đến cơ hội giao lưu, chia sẻ đam mê, chụp hình đẹp và trải nghiệm những sở thích như ẩm thực, handmade, mỹ phẩm organic dưới sự hướng dẫn của chuyên gia. Hãy chia sẻ đam mê của bạn tại httpwaf.afamily.vn để có cơ hội tham dự và nhận quà giá trị!




Source: https://afamily.vn/lam-moi-nham-cho-em-chong-toi-bi-ca-nha-san-so-mang-chui-20170728143851092.chn